Trong bầu khí hân hoan của những ngày cuối năm và những ngày giáp Tết cổ truyền dân tộc, sáng Thứ Tư, ngày 11/02/2026, tại Tòa Giám mục và Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng đã long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn Tất niên mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Từ sáng sớm, khuôn viên Tòa Giám mục đã rộn ràng bước chân của mọi thành phần Dân Chúa đến từ khắp các miền trong giáo phận: Tuyên Quang – Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn. Vào lúc 08g45, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận, đã có buổi gặp gỡ thân tình với quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh, đại diện Hội đồng Mục vụ các giáo xứ và đông đảo bà con giáo dân.
Trong bầu khí gia đình ấm áp, Đức cha chia sẻ và nhắn nhủ về chủ đề mục vụ năm 2026 do Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ Thừa Sai”. Ngài nhấn mạnh rằng ơn gọi truyền giáo không dành riêng cho hàng giáo sĩ hay tu sĩ, nhưng là căn tính của mọi người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Giữa cánh đồng truyền giáo rộng lớn của Lạng Sơn – Cao Bằng, nơi phần đông là anh chị em đồng bào dân tộc Tày, Nùng, H’Mông, Dao…còn chưa được nghe biết Tin Mừng, mỗi Kitô hữu được mời gọi ra khỏi sự khép kín, không loại trừ ai, biết quảng đại dấn thân và trở nên chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa bằng chính đời sống cụ thể của mình.
Sau giờ gặp gỡ, vào lúc 10g15, Thánh lễ Tạ ơn Tất niên được cử hành trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn do Đức cha Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có đông đủ quý cha đang phục vụ trong giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh, đại diện Hội đồng Mục vụ các giáo xứ cùng cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lại một năm qua trong ánh sáng đức tin để nhận ra biết bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên giáo phận, trên từng gia đình và mỗi người. Dù còn nhiều khó khăn nơi vùng truyền giáo, dù đời sống kinh tế – xã hội của bà con còn nhiều thiếu thốn, nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, ân sủng Thiên Chúa vẫn âm thầm hoạt động, nâng đỡ và làm trổ sinh những hoa trái tốt lành. Tâm tình căn bản của ngày tất niên vì thế không chỉ là khép lại một năm cũ, nhưng là dâng lời tạ ơn vì tất cả.
Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Luca, Đức cha gợi lại hình ảnh Đức Maria “vội vã lên đường” đến thăm bà Êlisabét. Sự “vội vã” ấy không phải là hấp tấp, nhưng là sự mau mắn của một con tim tràn đầy Thiên Chúa và khao khát đem Chúa đến cho người khác. Trong tâm tình tạ ơn và ngợi khen qua lời kinh Magnificat, Đức Maria đã nhận ra mọi sự đều là hồng ân, và chính vì thế Mẹ trở nên mẫu gương của người môn đệ thừa sai đích thực.
Từ đó, Đức cha mời gọi mỗi người bước vào năm mới với tinh thần lên đường. Loan báo Tin Mừng không khởi đi từ những kế hoạch lớn lao, nhưng bắt đầu bằng một trái tim biết quỳ gối: quỳ gối trong khiêm tốn, trong cầu nguyện và trong sự phó thác. Chỉ khi biết ở lại với Chúa, người Kitô hữu mới có thể ra đi cách bền bỉ giữa những thách đố của miền sơn cước. Cánh đồng truyền giáo Lạng Sơn – Cao Bằng đang chờ đợi những chứng nhân âm thầm nhưng trung tín, những con người dám sống yêu thương, phục vụ và chia sẻ giữa anh chị em lương dân.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể đã thay lời cho toàn thể giáo phận bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha Giuse. Trong năm qua, giữa bao bộn bề mục vụ và những chuyến viếng thăm các cộng đoàn xa xôi, Đức cha luôn hiện diện như người cha gần gũi, nâng đỡ và khích lệ đoàn chiên. Cha Tổng Đại diện kính chúc Đức cha trong năm mới Bính Ngọ được hồn an xác mạnh, tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để tiếp tục dẫn dắt giáo phận trên hành trình truyền giáo.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và hy vọng. Sau đó, mọi người cùng quy tụ tại Nhà cơm Tòa Giám mục để chung chia bữa tiệc tất niên trong bầu khí thân tình, theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi dịp xuân về. Những lời chúc xuân, những nụ cười và cái bắt tay thân ái như nối dài niềm vui hiệp thông của Thánh lễ.
Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra với bao ước mong mới. Trong tâm tình tạ ơn và tín thác, Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng bước vào năm mục vụ mới với xác tín rằng: khi mỗi Kitô hữu ý thức mình là một môn đệ thừa sai, khi biết “vội vã lên đường” và khiêm tốn quỳ gối trước Chúa, Tin Mừng sẽ tiếp tục được gieo vãi và lớn lên trên mảnh đất truyền giáo thân thương này.
BTT GP