Gp. Lạng Sơn – Cao Bằng: Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng và tưởng nhớ Đức cha cố Vinhsơn Phaolô

Chiều tối ngày 01/9/2026, vào lúc 19g00, tại Đài Mục Tử trong khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, nơi Đức cha cố Vinhsơn Phaolô an nghỉ, đã diễn ra Thánh lễ đặc biệt cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng và cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhsơn Phaolô, nhân dịp 28 năm ngày ngài về với Chúa.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, với sự hiện diện đông đủ của quý cha, quý phó tế trong Giáo phận về tham dự tĩnh tâm tháng 9, cùng quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha trong Giáo phận.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hướng lòng về ngày 02/9, ngày Giáo phận tưởng nhớ Đức cha cố Vinhsơn Phaolô, người cha kính yêu đã được Chúa gọi về cách đây 28 năm. Cộng đoàn hiệp lời cầu xin Chúa thương đón nhận Đức cha cố vào hưởng hạnh phúc muôn đời.

Trong tâm tình tưởng nhớ, cộng đoàn cũng được mời gọi hiệp ý cầu nguyện cho việc bảo vệ công trình tạo dựng, đặc biệt trong Mùa Sáng Tạo, diễn ra từ ngày 01/9 đến ngày 04/10 hằng năm.

Thiên nhiên là quà tặng Thiên Chúa trao ban cho con người. Vì thế, con người không được khai thác và hủy hoại cách vô trách nhiệm, nhưng có bổn phận canh tác, vun trồng và gìn giữ công trình tạo dựng.

Trước thực trạng thiên tai, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều đau thương, cộng đoàn được mời gọi thay đổi cách sống: biết yêu quý thiên nhiên, giữ gìn môi trường, tiết kiệm tài nguyên và cùng nhau bảo vệ ngôi nhà chung cho hôm nay và các thế hệ mai sau.

Trong bài giảng, dựa trên lời Chúa Giêsu: “Anh em đừng lo lắng về ngày mai”, Đức cha Giuse nhấn mạnh lời mời gọi mỗi người biết tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn chim trời và hoa huệ ngoài đồng. Chúng không gieo, không gặt, không làm lụng, nhưng vẫn được Thiên Chúa chăm sóc. Nếu Thiên Chúa còn chăm sóc những tạo vật ấy, thì huống chi con người là những người con được Ngài yêu thương.

Tuy nhiên, Đức cha lưu ý: “Đừng lo lắng” không có nghĩa là “đừng làm gì cả”. Tin tưởng nơi Thiên Chúa không đồng nghĩa với sống thụ động hay vô trách nhiệm. Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã trao công trình tạo dựng cho con người để quản lý, vun trồng và gìn giữ.

Trái đất là món quà, đồng thời cũng là trách nhiệm. Rừng không phải để chặt phá vô độ; sông suối không phải để trở thành nơi chứa rác; đất đai không phải để khai thác đến kiệt quệ.

Đức cha cũng chỉ ra những thực trạng đáng lo ngại trong đời sống hôm nay: rừng bị tàn phá, đất đá bị khai thác quá mức, sông suối bị lấn chiếm và ô nhiễm, rác thải bị vứt bừa bãi. Những hành động tưởng như nhỏ bé nhưng lại gây ra những hậu quả thật lớn lao.

Từ đó, công trình tạo dựng đặt trước mỗi người câu hỏi: “Con người đã làm gì với món quà Thiên Chúa trao ban?”

Có những thiên tai con người không thể ngăn cản, nhưng nhiều hậu quả có thể trở nên nghiêm trọng hơn bởi sự thiếu trách nhiệm. Vì vậy, Lời Chúa không chỉ hỏi: “Con có lo lắng không?”, mà còn hỏi: “Con đã làm gì với công trình tạo dựng Ta trao vào tay con?”

Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn không chỉ cầu nguyện cho môi trường, nhưng còn phải hoán cải bằng những việc cụ thể: bảo vệ chăm sóc cây cối, môi trường sống và nhắc nhở biết yêu quý thiên nhiên.

Những việc làm tuy nhỏ bé nhưng là dấu hiệu của một người quản lý trung thành, bởi trái đất không phải là tài sản riêng của con người, nhưng là công trình Thiên Chúa trao để chúng ta chăm sóc.

Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn: đừng chỉ cầu nguyện “Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi lũ lụt”, nhưng hãy cầu xin: “Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con, để chúng con biết bảo vệ những gì Chúa đã trao ban”.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện. Sau Thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ những tâm tình, kỷ niệm và hình ảnh thân thương về Đức cha cố Vinhsơn Phaolô trong bữa tiệc ngọt thân mật. Đây cũng là dịp để các thành phần dân Chúa trong Giáo phận gặp gỡ, hiệp thông và cùng nhau tưởng nhớ vị mục tử đã dành trọn cuộc đời phục vụ Giáo phận.

Ước mong lời cầu nguyện trong Thánh lễ hôm nay giúp mỗi người vừa biết tin tưởng nơi Thiên Chúa, vừa ý thức trách nhiệm chăm sóc công trình tạo dựng, để cùng nhau gìn giữ ngôi nhà chung và trao lại cho các thế hệ mai sau một trái đất tốt đẹp hơn.

BTT GP