Giáo xứ Ngạn Sơn: mừng lễ Thánh Giuse Thợ và khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ

Chiều thứ Sáu, ngày 01/5/2026, trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Ngạn Sơn đã quy tụ đông đảo tại khuôn viên thánh đường để long trọng mừng kính lễ Thánh Giuse Thợ – bổn mạng của giới lao động, đồng thời khai mạc Tháng Hoa kính Đức Trinh Nữ Maria.

Ngay từ sớm, khuôn viên nhà thờ đã rộn ràng trong tiếng kinh, lời ca và chuẩn bị cho cuộc cung nghinh Đức Mẹ. Đúng 19g00, đoàn rước kiệu Đức Mẹ bắt đầu tiến bước trong sự trang nghiêm và lòng tôn kính. Sau cuộc cung nghinh là những điệu dâng hoa đầy ý nghĩa, thể hiện tâm tình yêu mến, tôn kính và lòng thảo hiếu của con cái đối với Mẹ Maria trong tháng Năm – tháng đặc biệt dành để tôn vinh Mẹ.

Thánh lễ được cử hành ngay sau đó do cha Giuse Mai Xuân Đỉnh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giuse Trịnh Quốc Khanh, SBD, cùng sự hiện diện của quý tu sĩ, chủng sinh và đông đảo cộng đoàn tín hữu tham dự trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn, cách riêng các gia trưởng, noi gương Thánh Giuse – người cha âm thầm nhưng vĩ đại – biết chu toàn bổn phận hằng ngày, sống đời công chính và siêng năng chạy đến với Đức Mẹ Maria trong tháng Hoa này, để kín múc nơi Mẹ nguồn ơn nâng đỡ và bình an.

Trong phần giảng Lời Chúa, dựa trên các bài đọc (x.St 1,26 – 2,3; Mt 13,54-58), cha Giuse đã khắc họa cách sâu sắc hình ảnh Thánh Giuse qua hai biểu tượng quen thuộc: cành huệ và chiếc thước êke. Đây không chỉ là những chi tiết mang tính nghệ thuật, nhưng là biểu trưng cho cả một đời sống đức tin phong phú và mẫu mực.

Cành huệ tượng trưng cho sự trong sạch, tinh tuyền và công chính. Dù Tin Mừng không ghi lại bất cứ lời nói nào của Thánh Giuse, nhưng ngài lại được gọi là “người công chính”. Sự công chính nơi ngài không chỉ là tránh điều xấu, mà là luôn sống theo thánh ý Thiên Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn và thử thách. Khi biết Đức Maria mang thai, Thánh Giuse đã trải qua nỗi đau và sự bối rối, nhưng thay vì tố cáo hay làm tổn thương, ngài chọn cách âm thầm rút lui. Đó là một sự công chính thấm đẫm lòng yêu thương. Và khi được thiên thần báo mộng, ngài lập tức vâng phục, không một lời than phiền, không một câu chất vấn, nhưng chỉ có hành động trong thinh lặng và tín thác.

Từ đó, cha giảng lễ mời gọi các gia trưởng hôm nay, giữa một thế giới đầy những cám dỗ và dễ thỏa hiệp, hãy noi gương Thánh Giuse để sống trung tín trong đời sống hôn nhân, giữ tâm hồn trong sạch và bảo vệ phẩm giá gia đình. Bởi lẽ, gia đình không vững mạnh nhờ của cải vật chất, nhưng được xây dựng trên nền tảng của sự trung tín và sự trong sạch của trái tim.

Bên cạnh đó, chiếc thước êke biểu trưng cho sự ngay thẳng, chuẩn mực và đời sống có nguyên tắc. Là một người thợ mộc bình dị, Thánh Giuse đã sống trọn vẹn ơn gọi lao động của mình trong âm thầm: làm việc chăm chỉ, sống trách nhiệm và tận tụy nuôi dưỡng gia đình. Tin Mừng hôm nay nhắc lại lời người Dothái nói về Chúa Giêsu: “Ông không phải là con bác thợ mộc sao?” – một câu nói đơn sơ nhưng lại là lời chứng hùng hồn cho môi trường gia đình mà Chúa Giêsu đã lớn lên: một gia đình lao động, kỷ cương và đầy yêu thương.

Bài đọc sách Sáng Thế khẳng định con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và được trao sứ mạng làm chủ trái đất. Điều đó cho thấy lao động không phải là hình phạt, nhưng là một ơn gọi cao quý. Thánh Giuse đã sống trọn vẹn ơn gọi ấy: làm việc không chỉ để mưu sinh, nhưng còn để cộng tác với Thiên Chúa, chăm lo cho gia đình và thực thi thánh ý Ngài. Như lời Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Tất cả những gì anh em làm, hãy làm như làm cho Chúa”, đời sống lao động của Thánh Giuse chính là một lời cầu nguyện liên lỉ trong âm thầm.

Từ mẫu gương ấy, cha giảng lễ đã gửi đến các người chồng, người cha trong cộng đoàn những lời nhắn nhủ: hãy trở nên người chồng trung tín, biết yêu thương và bảo vệ vợ; là người cha trách nhiệm, không chỉ chăm lo vật chất mà còn hướng dẫn con cái trong đời sống đức tin; là người lao động lương thiện, sống ngay thẳng giữa những thử thách của cuộc sống; và trên hết, là người của Thiên Chúa, biết cầu nguyện và đặt Chúa làm trung tâm.

Bài giảng cũng gợi lên những câu hỏi giúp mỗi người tự vấn lương tâm: Gia đình có cảm thấy bình an khi tôi hiện diện không? Con cái có nhận ra nơi tôi một mẫu gương sống động không? Công việc tôi làm có thực sự ngay chính và lương thiện không? Nếu Thánh Giuse bước vào gia đình hôm nay, ngài sẽ mỉm cười hay còn trăn trở?

Kết thúc bài giảng, cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy biến hai biểu tượng cành huệ và thước êke trở thành lý tưởng sống của mình: sống trong sạch, trung tín và sống ngay thẳng, chuẩn mực trong mọi hoàn cảnh.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và hiệp nhất. Mỗi người hiện diện đều được mời gọi kín múc nguồn ân sủng từ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, để từ đó canh tân đời sống đức tin trong chính môi trường gia đình và công việc hằng ngày.

Ước mong, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse và sự đồng hành hiền mẫu của Đức Maria trong Tháng Hoa này, mỗi gia đình trong giáo xứ Ngạn Sơn sẽ trở thành mái ấm của tình yêu, sự trung tín và bình an; để rồi, dù âm thầm như Thánh Giuse, nhưng chính đời sống của mỗi người lại trở thành một chứng tá sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay, để trở nên “những môn đệ thừa sai”.

CTV Ngạn Sơn