Sáng thứ Tư, ngày 13/5/2026, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bản Lìm hân hoan chào đón Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, quý cha trong giáo phận, quý phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa về hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima – quan thầy giáo xứ.
Thánh lễ được cử hành trọng thể lúc 10g00 do Đức cha Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện Giuse, quý cha quản hạt, quý cha trong giáo phận và đặc biệt có sự hiện diện của hai cha đến từ Hàn Quốc; hiện diện hiệp thông còn có quý phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và đông đảo giáo dân gần xa. Bầu khí ngày lễ tràn ngập niềm vui, sự sốt sắng và tâm tình tạ ơn.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse đã gợi lại ý nghĩa ngày 13/5 – ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima năm 1917. Ngài nhấn mạnh rằng trong suốt thế kỷ XX và cả hôm nay, thế giới vẫn còn đó biết bao đau thương, chiến tranh, bạo lực và chết chóc. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đôi khi lại kéo theo những cuộc chiến ngày càng tàn khốc hơn, gây nên biết bao mất mát cho nhân loại.
Trong bối cảnh ấy, Đức Mẹ Fatima trở thành biểu tượng của hòa bình. Mẹ đã hiện ra vào những năm cuối của Thế chiến thứ nhất để trao cho nhân loại phương thế chấm dứt chiến tranh và tìm lại bình an, đó là: ăn năn sám hối, cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Đức cha mời gọi cộng đoàn chạy đến với Mẹ, tha thiết xin Mẹ chuyển cầu để chiến tranh, đau thương và chết chóc đang diễn ra trên thế giới hôm nay được sớm chấm dứt. Ngài cũng không quên xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ ngài nhân dịp kỷ niệm 20 năm được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục (13/5/2006 – 13/5/2026).
Trong phần phụng vụ Lời Chúa (x.1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; Cv 1,12-14; Ga 2,1-11), cha Giuse Vũ Anh Tuấn – phó xứ Bản Lìm – đã chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa các lần Đức Mẹ hiện ra trong lịch sử Giáo Hội, cách riêng là biến cố Fatima.
Cha nhấn mạnh rằng trong lịch sử, Đức Mẹ đã hiện ra tại nhiều nơi trên thế giới như La Vang, Trà Kiệu, Guadalupe, Lộ Đức và đặc biệt là Fatima. Những lần hiện ra ấy không nhằm tạo nên sự lạ lùng, nhưng luôn mang theo sứ điệp yêu thương và cứu độ dành cho nhân loại.
Theo cha Giuse, Đức Mẹ hiện ra trước hết vì con cái của Mẹ đang đau khổ. Hầu hết các lần hiện ra đều diễn ra trong bối cảnh chiến tranh, bệnh tật, bách hại và bất an. Biến cố Fatima năm 1917 diễn ra khi Thế chiến thứ nhất đang tàn phá nhân loại. Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ chăn chiên Lucia, Francisco và Jacinta để đem đến niềm hy vọng và bình an giữa cảnh chết chóc và đổ nát.
Cha giảng lễ ví Đức Maria như Hòm Bia Giao Ước mới, mang chính Chúa đến để chúc lành và nâng đỡ nhân loại đau khổ. Không chỉ an ủi, Đức Mẹ còn cảnh tỉnh nhân loại đang bước trên con đường tội lỗi. Qua các sứ điệp Fatima, Mẹ mời gọi con người ăn năn sám hối, siêng năng cầu nguyện, đặc biệt là lần hạt Mân Côi và đền tạ tội lỗi.
Cha cũng nhắc lại ba bí mật Fatima. Bí mật thứ nhất là thị kiến hỏa ngục, nhắc nhở nhân loại rằng xa lìa Thiên Chúa sẽ dẫn đến đau khổ và mất ơn cứu độ. Bí mật thứ hai nói về chiến tranh và những sai lầm của thế giới nếu con người không hoán cải; đồng thời Đức Mẹ cũng trao ban niềm hy vọng qua lời khẳng định: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng”.
Bí mật thứ ba là thị kiến về cuộc bách hại Giáo Hội với hình ảnh vị Giám mục mặc áo trắng cùng nhiều Kitô hữu chịu đau khổ giữa cảnh hoang tàn đổ nát. Qua đó, Đức Mẹ nhắc nhở rằng con đường theo Chúa luôn có thập giá, nhưng Thiên Chúa vẫn đồng hành và dẫn Giáo Hội đến chiến thắng cuối cùng.
Từ đó, cha Giuse mời gọi cộng đoàn sống sứ điệp Fatima bằng đời sống cầu nguyện, yêu thương, hoán cải và xây dựng hòa bình. Qua Mẹ Maria, Thiên Chúa vẫn không ngừng cảnh tỉnh nhân loại trước nguy cơ của tội lỗi và chiến tranh, đồng thời mở ra con đường hy vọng và cứu độ.
Liên kết với Tin Mừng tiệc cưới Cana, cha giảng lễ cũng cho thấy sự quan tâm đầy tình mẫu tử của Đức Mẹ. Khi thấy gia đình chủ tiệc hết rượu, Mẹ đã âm thầm thưa với Đức Giêsu: “Họ hết rượu rồi”. Chính nhờ lời chuyển cầu ấy mà phép lạ đầu tiên của Chúa đã xảy ra. Điều đó cho thấy Đức Mẹ luôn hiện diện trong những thiếu thốn, khó khăn và đau khổ của con người.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Chung đã thay lời cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bản Lìm dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ niềm xúc động và bất ngờ trước sự hiện diện đông đảo, hiếm có của quý cha cùng cộng đoàn dân Chúa gần xa trong ngày lễ quan thầy của giáo xứ.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng chung chia niềm vui trong bữa cơm trưa thân tình tại khuôn viên nhà xứ. Ngày lễ khép lại trong bầu khí hiệp nhất, yêu thương và chan chứa niềm hy vọng, để lại nhiều tâm tình sốt mến nơi cộng đoàn tham dự.
Truyền thông Bản Lìm