.jpg)
Tối thứ Bảy, ngày 02/5/2026, vào lúc 19g15, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, giáo xứ Bản Lìm đã long trọng cử hành nghi thức khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ. Buổi khai mạc do cha phó Giuse Vũ Anh Tuấn chủ sự, cùng sự hiện diện của cha xứ Giuse Nguyễn Văn Chung, quý sơ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Tháng Năm – tháng hoa dâng kính Đức Maria – lại về trong niềm hân hoan của toàn thể Giáo Hội. Khi muôn hoa khắp nơi đua nở, khoe sắc thắm, cũng là lúc lòng mỗi tín hữu rộn ràng hướng về Mẹ Maria yêu dấu với tâm tình tôn kính và tri ân. Hòa trong bầu khí ấy, cộng đoàn giáo xứ Bản Lìm đã quy tụ hang đá Đức Mẹ để cùng nhau dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng đơn sơ nhưng chan chứa yêu thương.
Buổi dâng hoa có sự tham gia của bốn đội đại diện cho các thành phần trong giáo xứ: ấu nhi, thiếu nhi, hiền mẫu và các cụ bà. Mỗi đội với những cử điệu uyển chuyển, nhịp nhàng đã diễn tả tâm tình kính mến và lòng biết ơn đối với Mẹ Maria. Những bước chân nhẹ nhàng, những cánh tay nâng hoa cùng lời ca tiếng hát hòa quyện đã tạo nên một bức tranh thiêng liêng, sống động, làm lay động lòng người tham dự.
Trong tâm tình chung của toàn thể cộng đoàn, mỗi người đều cảm nhận sâu sắc rằng: mỗi khi tháng Năm trở về, không chỉ là mùa của hoa trái thiên nhiên, mà còn là mùa của những “bông hoa lòng” nở rộ. Đó là những hy sinh âm thầm, những việc bác ái nhỏ bé, những lời kinh chân thành dâng lên Mẹ. Qua đó, tình hiệp thông giữa con người với nhau được củng cố, và đời sống đức tin được nuôi dưỡng, phát triển.
Giữa những bộn bề của cuộc sống, với bao lo toan và vất vả, người tín hữu vẫn luôn tìm được nơi nương tựa nơi Mẹ Maria – người Mẹ đầy nhân đức và uy quyền. Mẹ luôn đồng hành, chở che và nâng đỡ mỗi người trên hành trình đức tin. Chính niềm xác tín ấy đã quy tụ cộng đoàn trong buổi tối hôm nay, để cùng nhau dâng lên Mẹ những tâm tình tha thiết nhất.
Trong bầu trời đêm lung linh ánh sao, cộng đoàn sốt sắng dâng lên Mẹ lời nguyện xin: “Lạy Mẹ mến yêu, tối nay chúng con họp nhau nơi đây, hòa vào màn đêm chập chùng với bầu trời thêu ngàn tinh tú, để dâng lên Mẹ đóa hoa lòng là những cử điệu đơn sơ nhưng trọn vẹn yêu thương. Qua Mẹ, chúng con xin dâng lên Chúa lời tri ân cảm tạ, vì Mẹ chính là đóa hoa tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại”.
Cộng đoàn cũng tha thiết cầu xin Mẹ tiếp tục chuyển cầu cho thế giới đang còn nhiều đau thương bởi chiến tranh, thiên tai, hận thù và chia rẽ. Đồng thời, xin Mẹ gìn giữ giáo xứ Bản Lìm luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương và cùng nhau xây dựng đời sống đức tin ngày càng vững mạnh.
Ngay sau phần dâng hoa, vào lúc 20g00, Thánh lễ Chúa nhật V Phục Sinh được cử hành trọng thể do cha xứ Giuse chủ tế. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, với sự hiệp dâng và tham dựu của Cha phó Giuse, quý sơ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Buổi khai mạc tháng Hoa khép lại, nhưng dư âm của những lời ca, điệu múa và tâm tình yêu mến Mẹ vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Ước mong rằng suốt tháng Hoa này, mỗi tín hữu trong giáo xứ sẽ tiếp tục dâng lên Mẹ những “đóa hoa lòng” đẹp nhất, để qua Mẹ, đến gần hơn với Chúa và sống trọn vẹn hơn ơn gọi Kitô hữu của mình.
Truyền thông Bản Lìm