Mừng lễ Thánh nữ Monica – Quan thầy giới Hiền mẫu Giáo xứ Mỹ Sơn

Chiều thứ Ba, ngày 25/8/2026, trong bầu khí hân hoan và sốt sắng, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Mỹ Sơn đã long trọng mừng lễ Thánh nữ Monica – Quan thầy giới Hiền mẫu Giáo xứ.

Từ 18g00, cộng đoàn quy tụ trong khuôn viên thánh đường để cung nghinh tượng Thánh nữ Monica từ nhà vòm về nhà thờ. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng bày tỏ lòng yêu mến vị thánh, đặc biệt là các bà mẹ Công giáo, những người nhận Thánh nữ Monica làm mẫu gương trong đời sống gia đình và đức tin.

Thánh lễ được cử hành lúc 19g00, do cha Tôma Aquinô Trần Huy Sản chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện Giuse, quý cha phó, quý cha đến từ Hạ Lũng và quý cha đang phục vụ tại Tòa Giám mục.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn, cách riêng giới Hiền mẫu Giáo xứ Mỹ Sơn, noi gương Thánh nữ Monica, biết phó thác gia đình cho Thiên Chúa, kiên trì cầu nguyện và sống đức tin giữa những thử thách của đời sống gia đình. Thánh lễ cũng là dịp cầu nguyện cho các thành viên trong hội, cùng quý ân nhân, thân nhân còn sống cũng như đã qua đời.

Trong bài giảng, dựa trên các bài đọc Hc 26,1-4.16-21 và Lc 7,11-17, cha Giuse Mai Xuân Đỉnh chia sẻ rằng các bài đọc tuy diễn tả những hoàn cảnh khác nhau nhưng đều hướng cộng đoàn đến hình ảnh người phụ nữ, người vợ và người mẹ, những người âm thầm hy sinh, yêu thương và đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa.

Trong ngày lễ Thánh nữ Monica, cộng đoàn gặp lại một mẫu gương rất gần gũi với các bà mẹ Công giáo: một người phụ nữ đã dùng cả cuộc đời để cầu nguyện, chịu đựng, hy sinh và chờ đợi trong niềm hy vọng.

Monica có người chồng là Patriciô, một người ngoại giáo, nóng nảy và khó tính. Ông không dễ dàng đón nhận đời sống đức tin của vợ. Thế nhưng Monica không đáp lại nóng giận bằng nóng giận, không dùng trách móc để thay đổi chồng và cũng không tuyệt vọng. Bà chọn con đường âm thầm của nước mắt, lời cầu nguyện và niềm tín thác nơi Thiên Chúa.

Cuối cùng, điều tưởng như không thể đã xảy ra: Patriciô trở lại, lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy và trở thành Kitô hữu.

Nhưng nỗi lo của Monica chưa dừng lại. Người con Augustinô lại khiến bà đau khổ khi đi trên những con đường xa rời đức tin. Monica không bỏ cuộc. Bà theo con bằng tình yêu của người mẹ và bằng lời cầu nguyện. “Con đi đâu, mẹ theo đó; con xa Chúa đến đâu, lời cầu nguyện của mẹ cũng theo đến đó”.

Sau nhiều năm chờ đợi, Augustinô đã trở về. Người con từng khiến mẹ đau khổ sau này trở thành linh mục, giám mục, nhà thần học lớn và là vị thánh của Hội Thánh: Thánh Augustinô.

Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện người góa phụ thành Nain mất người con duy nhất. Khi Chúa Giêsu gặp bà, Ngài không đợi bà phải cầu xin. Chúa nhìn thấy nước mắt, nhìn thấy nỗi đau và chạnh lòng thương. Ngài nói: “Bà đừng khóc nữa!” rồi cho người con được sống lại và trao lại cho người mẹ.

Từ đó, cha Giuse nhắn nhủ các bà mẹ hôm nay: có thể trong gia đình vẫn có những người chồng chưa sống đức tin, những người con đang xa Chúa, những người con làm cha mẹ buồn lòng. Có những lời cầu nguyện đã kéo dài nhiều năm mà chưa thấy kết quả. Nhưng đừng vội tuyệt vọng.

Hãy nhớ đến Thánh Monica. Bà không thay đổi chồng con bằng lời trách móc, nhưng bằng tình yêu, sự kiên trì và lời cầu nguyện. Có những người mẹ mỗi tối vẫn gọi tên từng người con trước mặt Chúa; có những người mẹ khóc vì con nhưng sáng hôm sau vẫn mỉm cười; có những người mẹ chỉ biết quỳ xuống thưa: “Lạy Chúa, con phó thác gia đình con cho Chúa”.

Đó chính là sức mạnh của một người mẹ có đức tin.

Qua lời chuyển cầu của Thánh nữ Monica, cộng đoàn cầu xin Chúa ban cho các bà mẹ một đức tin mạnh mẽ, một trái tim kiên nhẫn và một niềm hy vọng không bao giờ tắt; biết cầu nguyện khi gia đình gặp thử thách, biết yêu thương khi chồng con làm mình đau khổ và biết kiên trì khi chưa thấy kết quả. Xin cho các bà mẹ luôn tin rằng Thiên Chúa đang nhìn thấy, đang lắng nghe và đang hành động.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và hiệp thông.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ chúc mừng giới Hiền mẫu nhân ngày lễ Quan thầy. Đáp lại, đại diện Hội Hiền mẫu bày tỏ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân cha xứ, quý cha phó, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách, các đoàn hội, Hội đồng Mục vụ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, cầu nguyện và đồng hành với Hội.Ngày lễ Quan thầy khép lại, nhưng lời mời gọi noi gương Thánh nữ Monica vẫn tiếp tục vang lên trong mỗi gia đình: gieo bằng nước mắt, nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện và chờ đợi bằng niềm hy vọng. Bởi trước mặt Thiên Chúa, không có lời cầu nguyện chân thành nào là vô ích và không có giọt nước mắt nào của người mẹ yêu thương mà Chúa không nhìn thấy.

Xuân Hùng