Tĩnh tâm Mùa Chay của Tiền Chủng viện và Chủng sinh giúp xứ: Hành trình trở về – lắng nghe – và lên đường

Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay, thời gian đặc biệt của ân sủng và hoán cải, các anh em Ứng sinh Tiền Chủng viện và Chủng sinh đang trong năm thử (năm giúp xứ theo chương trình đào tạo Đại Chủng viện) của Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng đã quy tụ về Tiền Chủng viện Têrêsa để tham dự kỳ tĩnh tâm tháng 3/2026, cũng là dịp tĩnh tâm Mùa Chay, diễn ra từ chiều thứ Sáu ngày 20/3 đến trưa thứ Bảy ngày 21/3/2026. Kỳ tĩnh tâm này do Cha Phêrô Đặng Đình Thà, CSsR, hướng dẫn.

Ngay từ những phút đầu tiên, bầu khí tĩnh lặng đã dần lan tỏa khi anh em cùng quây quần bên Mẹ trong giờ kinh Mân Côi chiều thứ Sáu. Những lời kinh quen thuộc được cất lên không chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng cả tâm hồn khao khát trở về, như một lời thưa “xin vâng” lặp lại giữa hành trình ơn gọi còn nhiều thao thức.

Tiếp đó là giờ chầu Thánh Thể sâu lắng và đầy ý nghĩa. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi anh em được mời gọi dừng lại, nhìn lại hành trình ơn gọi của mình: những bước khởi đầu đơn sơ, những lần vấp ngã, những lúc chao đảo, và cả những ân ban âm thầm nhưng bền bỉ của Thiên Chúa. Trong thinh lặng, anh em đặt mình trước mặt Chúa, để cho ánh sáng Thánh Thể chiếu rọi những góc khuất của tâm hồn, để nhận ra rằng: chính Chúa là Đấng đã gọi, đang dẫn dắt, và vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

 

Bài giảng tĩnh tâm đầu tiên của Cha Phêrô đã mở ra một chiều kích rất cụ thể và sống động về sứ mạng truyền giáo. Từ thực tế mục vụ tại giáo điểm Thông Nông (Cao Bằng), cha chia sẻ một kinh nghiệm sâu sắc: Thiên Chúa luôn là Đấng chuẩn bị “đất”, “nước” và “người”; phần của người môn đệ là khiêm tốn cộng tác - gieo hạt, chăm sóc, và kiên nhẫn chờ đợi ngày hạt giống nảy mầm. Sứ mạng truyền giáo không phải là thành công theo kiểu con người, nhưng là lòng trung tín trong những điều nhỏ bé, là dám bước vào những vùng ngoại biên với một trái tim biết yêu và biết hy sinh.

Ngày tĩnh tâm thứ nhất khép lại trong giờ thinh lặng hồi tâm. Không ồn ào, không hình thức, chỉ còn lại mỗi người với chính mình và với Chúa. Chính trong những giây phút ấy, nhiều điều được nói lên mà không cần lời, nhiều quyết tâm được nhen nhóm trong âm thầm.

Bước sang ngày tĩnh tâm thứ hai, bầu khí mới được khởi đầu bằng giờ Kinh Sáng và nguyện gẫm. Lúc 08g30, bài giảng tĩnh tâm thứ hai tiếp tục đào sâu hành trình nội tâm của người được gọi. Cha Phêrô mời gọi anh em đối diện với chính mình một cách chân thật: nhìn nhận những giới hạn, những yếu đuối, nhưng không dừng lại ở đó. Ơn gọi không hệ tại ở sự hoàn hảo, nhưng ở việc để cho Thiên Chúa biến đổi. Người môn đệ hôm nay phải là người biết sống nội tâm, biết ở lại với Chúa, vì chỉ khi gắn bó với Ngài, sứ mạng mới sinh hoa trái. Đặc biệt, trong bối cảnh truyền giáo nơi vùng cao, người được gọi cần có một trái tim kiên nhẫn, một đức tin vững vàng, và một tình yêu đủ lớn để ở lại với dân, với đất, ngay cả khi không thấy kết quả trước mắt.

Sau đó, anh em bước vào giờ thinh lặng xét mình, cầu nguyện riêng và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Đây thực sự là cao điểm của hành trình trở về: nơi mỗi người can đảm nhìn nhận tội lỗi của mình, đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, và được chữa lành để bắt đầu lại.

Thánh lễ Tạ ơn kết thúc kỳ tĩnh tâm được cử hành lúc 10g15 do Cha Phêrô chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Nghiêm – Giám đốc Ơn gọi và Tiền Chủng viện, cùng sự hiện diện của Cha niên trưởng Giuse Trần Đức Hạnh và quý cha. Trong bài giảng Thánh lễ, cha chủ sự một lần nữa mời gọi anh em ý thức rằng: hành trình ơn gọi không dừng lại nơi những ngày tĩnh tâm, nhưng phải tiếp tục trong đời sống thường ngày – nơi từng việc nhỏ, từng tương quan, từng chọn lựa âm thầm.

Kỳ tĩnh tâm khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại nơi mỗi anh em chủng sinh và ứng sinh cách sâu lắng. Đó là lời mời gọi trở về với Chúa cách sâu xa hơn, là thao thức sống trọn vẹn ơn gọi, và là xác tín mạnh mẽ rằng: chính Thiên Chúa đang dẫn dắt hành trình của mỗi người. Ước mong rằng, từ những giây phút thinh lặng và ân sủng này, mỗi anh em sẽ biết can đảm bước đi, trở nên những người môn đệ đích thực, sẵn sàng lên đường trong sứ mạng truyền giáo nơi miền đất và núi rừng biên cương Tổ quốc. Bởi lẽ, hơn bao giờ hết, Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng luôn cần những tâm hồn quảng đại – những người dám sống và dám hiến mình, để Tin Mừng được gieo vãi và trổ sinh hoa trái trên chính vùng đất truyền giáo này.

Giuse Trần Ngọc Huấn

bài liên quan mới nhất

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng