Perdonanza Celestiniana tại L'Aquila năm 2025.
Ngày 23/8, trong lời chào nhân nghi thức thắp Ngọn Lửa Perdonanza Celestiniana, Đức Tổng Giám mục Antonio D’Angelo, Tổng Giám mục L’Aquila, nhấn mạnh ý nghĩa của ánh sáng, sự tha thứ và Chúa Thánh Thần, đồng thời mời gọi mọi người làm cho di sản của Thánh Giáo hoàng Cêlestinô V trở thành con đường xây dựng “nền văn minh tình thương”.
Nghi thức thắp Ngọn Lửa Ơn Tha thứ là một trong những thời khắc biểu tượng của Perdonanza Celestiniana, truyền thống gắn với Thánh Cêlestinô V và thành phố L’Aquila. Trong lời chào, Đức Tổng Giám mục Antonio D’Angelo dùng hình ảnh ngọn lửa để nói về ánh sáng hy vọng, sự khôn ngoan và sức mạnh đổi mới của lòng thương xót.
Ngài nhắc rằng một trong những đặc tính của lửa là chiếu sáng. Ánh sáng là điều kiện thiết yếu cho sự sống của con người và toàn thể công trình tạo dựng. Từ đó, ngài giải thích: “Trong biểu tượng của Ngọn Lửa Ơn Tha thứ, ánh sáng gợi nhắc Chúa Thánh Thần, Đấng là ân ban của ân sủng và sự khôn ngoan thần linh”.
Theo Đức Tổng Giám mục, trong sự tha thứ, con người tìm lại được “ánh sáng hy vọng có khả năng khởi động một tiến trình mới của sự sống”. Chúa Thánh Thần giúp con người bước ra khỏi “căn phòng Tiệc Ly của những nỗi sợ hãi” để bắt đầu một hành trình mới.
Nhắc đến việc L’Aquila được công nhận là “Thủ đô Văn hóa của Ý”, Đức Tổng Giám mục khẳng định dấu chỉ lớn lao và đẹp đẽ nhất của nền văn hóa thành phố chính là Ơn Tha thứ. “Văn hóa là sống điều mình là, bằng cách chăm lo những giá trị mang lại ý nghĩa cho con người; văn hóa là thăng tiến phẩm giá con người. Và còn ân ban nào lớn lao hơn có thể tôn vinh con người, nếu không phải là tình yêu của Thiên Chúa được trao ban trong sự tha thứ?”.
Liên kết ý nghĩa của Ơn Tha thứ với Tin Mừng, ngài nhắc lời Chúa Giêsu: “Hãy đứng dậy, tội của anh đã được tha” (x.Lc 5, 20), và giải thích rằng lòng thương xót giúp con người đứng dậy, tiếp tục hành trình với một nhận thức mới, bởi đã được ân sủng Thiên Chúa chạm đến.
Từ đó, Đức Tổng Giám mục hướng đến “nền văn minh tình thương”, khái niệm được Đức Giáo hoàng Phaolô VI đề cập và Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắc lại trong Thông điệp Magnifica Humanitas: “Nền văn minh tình thương không phải là một điều không tưởng ngây thơ, nhưng là một dự án đầy đòi hỏi”, trong đó tình bác ái được chuyển thành những cơ cấu công lý và tình huynh đệ mang hình thức thể chế.
Kết thúc, ngài cầu chúc mọi người “bước đi trên con đường được thừa hưởng từ Thánh Cêlestinô V, để trở thành những chứng nhân của một thế giới mới được ghi dấu bởi tình yêu của Chúa Cha”.
Nguồn: vaticannews.va