Giáo xứ Ngạn Sơn: Long trọng mừng Lễ Truyền Tin – Bổn mạng Ca đoàn Trẻ của Giáo xứ

“Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền” (Lc 2, 38).

Chiều thứ Tư, ngày 25/3/2026, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, cộng đoàn Giáo xứ Ngạn Sơn (hạt Lạng Sơn) đã long trọng cử hành Lễ Truyền Tin – ngày lễ trọng mừng kính biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, đồng thời là dịp mừng bổn mạng của Ca đoàn Trẻ trong giáo xứ. Đây là một sự kiện mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng, quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp dâng lời tạ ơn và cầu nguyện.

Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên nhà thờ đã rộn ràng với sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ, cùng đông đảo giáo dân, đại diện các ban ngành đến từ các giáo xứ: Chính Toà, Mỹ Sơn, Bản Lìm và Ngạn Sơn. Đúng 18g00, đoàn rước kiệu cung nghinh Thánh Quan Thầy được cử hành trang nghiêm xung quanh khuôn viên nhà thờ. Những lời kinh, tiếng hát, tiếng kèn hòa quyện cùng bước chân nhịp nhàng của đoàn rước đã tạo nên một bầu khí sốt sắng, đưa tâm hồn cộng đoàn bước vào mầu nhiệm cao cả của ngày lễ.

Sau cuộc rước, thánh lễ trọng thể được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Ngạn Sơn do cha xứ Phaolô Nguyễn Văn Thảo – cũng là Quản hạt Lạng Sơn – chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha đến từ Tòa Giám mục Lạng Sơn, giáo xứ Mỹ Sơn và Bản Lìm. Sự hiện diện đông đủ của quý cha và cộng đoàn đã làm nổi bật tính hiệp thông sâu sắc trong đời sống Giáo hội địa phương.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế đã gợi lại biến cố Truyền Tin – một biến cố trọng đại làm thay đổi lịch sử nhân loại. Ngài nhấn mạnh rằng: nếu không có tiếng “Xin Vâng” khiêm tốn nhưng đầy tín thác của Đức Trinh Nữ Maria, thì chương trình cứu độ của Thiên Chúa nơi trần gian sẽ không được thực hiện theo cách kỳ diệu như thế. Qua đó, cha mời gọi mỗi người, đặc biệt là các thành viên Ca đoàn Trẻ, hãy biết noi gương Mẹ Maria, sống tinh thần vâng phục và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Vũ Anh Tuấn – Phó xứ Bản Lìm – đã giúp cộng đoàn đào sâu ý nghĩa của ba bài đọc phụng vụ xoay quanh chủ đề: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài”. Qua việc liên kết các bản văn Kinh Thánh, cha nhấn mạnh rằng biến cố Truyền Tin chính là khởi đầu của công trình cứu chuộc, khi Con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu độ nhân loại. Đặc biệt, lời chào của sứ thần Gabriel: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng…” không chỉ là lời dành riêng cho Đức Maria, mà còn là niềm vui dành cho toàn thể nhân loại để trở nên những “môn đệ thừa sai”, vì từ đây Thiên Chúa đã đến ở cùng con người.

Bài giảng cũng là lời nhắn nhủ dành riêng cho Ca đoàn Trẻ – những người đang góp phần làm đẹp phụng vụ bằng lời ca tiếng hát. Cha mời gọi các ca viên không chỉ hát bằng giọng hát, mà còn bằng chính đời sống đức tin, bằng sự hy sinh và tinh thần phục vụ âm thầm, để mỗi bài ca thực sự trở thành lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa.

Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Ngạn Sơn đã thay lời cộng đoàn gửi lời chúc mừng đến Ca đoàn Trẻ nhân ngày bổn mạng. Những lời chúc chứa đựng sự trân trọng, khích lệ và niềm hy vọng vào một thế hệ trẻ năng động, nhiệt thành trong đời sống đức tin và phục vụ Giáo hội.

Đáp lại, trưởng ca đoàn đã đại diện các ca viên dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha xứ Phaolô – người đã luôn quan tâm, nâng đỡ và đồng hành với ca đoàn ngay từ những ngày đầu thành lập cách đây hai năm. Lời tri ân cũng được gửi đến quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã luôn cầu nguyện, động viên và khích lệ để ca đoàn ngày một trưởng thành hơn.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và bình an. Sau đó, mọi người cùng quy tụ tại khuôn viên giáo xứ để chung vui trong bữa cơm thân tình, đơn sơ nhưng đượm tình hiệp thông. Những câu chuyện, tiếng cười và sự sẻ chia đã nối dài niềm vui của ngày lễ, làm cho tình gia đình giáo xứ thêm gắn bó.

Lễ Truyền Tin – bổn mạng Ca đoàn Trẻ Giáo xứ Ngạn Sơn năm nay không chỉ là dịp để tạ ơn, mà còn là lời mời gọi mỗi người sống sâu sắc hơn tinh thần “Xin Vâng” trong đời sống đức tin. Ước mong rằng, với sự nâng đỡ của Thiên Chúa và sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Ca đoàn Trẻ sẽ ngày càng phát triển, trở thành khí cụ sống động góp phần làm cho phụng vụ thêm sốt sắng và cộng đoàn thêm hiệp nhất yêu thương.

Văn Hiệp & Btt Gp

Xem thêm ảnh TẠI ĐÂY!

 

bài liên quan mới nhất

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng