Giáo xứ Chính tòa Lạng Sơn: Thánh lễ cầu nguyện cho nữ tu Maria Nguyễn Ngọc Yến


"Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi..."

Chiều thứ Ba, ngày 05/5/2026, vào lúc 15g00, tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng đã quy tụ đông đảo để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho nữ tu Maria Nguyễn Ngọc Yến, thuộc Dòng Nữ Đaminh Gò Vấp, người con của Giáo xứ Chính Tòa, vừa được Chúa gọi về sau vụ tai nạn tại Củ Chi – Sài Gòn vào chiều ngày 29/4/2026, hưởng dương 50 tuổi.

Thánh lễ do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện Giuse, cha Đại diện Giám mục miền Cao Bằng, cùng quý cha đến từ các giáo xứ trong toàn giáo phận. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh. Đặc biệt, hiện diện có gia đình của nữ tu Maria – ông bà cố và thân quyến – cùng đông đảo chị em trong Hội dòng và cộng đoàn dân Chúa quê hương nơi chị đã sinh ra và lớn lên.

Mở đầu Thánh lễ, trong bầu khí trang nghiêm và đầy xúc động, Đức cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn, cách riêng gia đình tang quyến, biết đặt trọn niềm tín thác và hy vọng nơi Thiên Chúa. Trước biến cố đau thương và đột ngột, con người khó tránh khỏi bàng hoàng, nhưng người Kitô hữu luôn được mời gọi tin tưởng rằng mọi sự đều nằm trong chương trình yêu thương nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Chia sẻ Lời Chúa từ Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức cha nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở…” Từ đó, ngài liên hệ cách gần gũi qua hình ảnh gia đình ông bà cố đã chuẩn bị cho nữ tu Maria một căn phòng, mong ngày chị trở về nghỉ ngơi sau những năm tháng phục vụ. Thế nhưng, căn phòng ấy, chị chưa một lần trở về sau biến cố này.

Từ hình ảnh ấy, Đức cha hướng cộng đoàn đến một thực tại sâu xa hơn: nơi Thiên Chúa mới là “ngôi nhà đích thực” mà mỗi người được mời gọi đến và ở lại. Nếu nơi trần gian có những dự định còn dang dở, thì nơi Thiên Chúa, mọi sự được hoàn tất trong tình yêu vĩnh cửu. Đó chính là niềm hy vọng nâng đỡ đức tin của người Kitô hữu trước sự chết.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí lắng đọng, thiêng liêng và đầy cảm xúc. Những lời kinh, tiếng hát và sự hiệp thông của cộng đoàn như nâng đỡ gia đình tang quyến, đồng thời diễn tả niềm tin vào sự sống lại trong Đức Kitô.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện gia đình đã xúc động bày tỏ lòng tri ân đến Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Trong những ngày qua, sự hiện diện, chia sẻ, nâng đỡ và lời cầu nguyện của mọi người đã trở thành nguồn an ủi lớn lao giúp gia đình vượt qua nỗi đau mất mát.

Sau Thánh lễ, trong bầu khí trang nghiêm và thinh lặng, di cốt của nữ tu Maria được đưa về an nghỉ tại khu hầm mộ Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn, trong niềm hy vọng chờ ngày phục sinh.

Cuộc đời dâng hiến của nữ tu Maria Nguyễn Ngọc Yến, tuy khép lại ở tuổi 50, nhưng vẫn là một chứng tá đẹp về đời sống tận hiến. Sự ra đi đột ngột của chị để lại niềm tiếc thương sâu sắc, nhưng đồng thời cũng nhắc nhớ mỗi người về ý nghĩa đời sống và hành trình hướng về quê hương vĩnh cửu.

Nguyện xin Chúa là nguồn mạch sự sống đón nhận linh hồn nữ tu Maria vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta, giữa những biến cố của cuộc đời, luôn biết vững tin và phó thác nơi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

BTT GP

bài liên quan mới nhất

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng