“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118, 1).
Chiều tối thứ Ba, ngày 05/5/2026, trong bầu khí trang nghiêm và đầy tâm tình tạ ơn, cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Chính Toà Lạng Sơn đã quy tụ nơi thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn hồng ân linh mục nhân dịp kỷ niệm 20 năm thụ phong linh mục của cha cố Phêrô Đỗ Văn Tín (05/5/2006 – 05/5/2026).
Thánh lễ được cử hành lúc 19g00 do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha trong Toà Giám mục, cha nghĩa tử của cha cố Phêrô. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh và đông đảo cộng đoàn tín hữu.
Ngay từ đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho cha cố Phêrô trong ngày hồng phúc này, để ngài luôn biết trung tín phó thác cuộc đời linh mục trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Lời mời gọi ấy không chỉ là một lời chúc mừng, nhưng còn là một lời nhắc nhớ về căn tính và sứ mạng của người linh mục – luôn sống gắn bó mật thiết với Chúa, giữa những biến động của cuộc đời.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, qua Tin Mừng theo thánh Gioan Tông đồ (x.Ga 14, 27-31a), Đức cha Giuse đã quảng diễn ý nghĩa của lời Đức Giêsu: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy; Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian… Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi”. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn suy tư về hành trình ơn gọi linh mục – một hành trình không thiếu những thử thách, gian truân, nhưng luôn được nâng đỡ bởi bình an đích thực đến từ Chúa.
Liên hệ với cuộc đời của cha cố Phêrô, Đức cha nhấn mạnh rằng suốt 20 năm linh mục là một hành trình đong đầy hồng ân nhưng cũng không ít những sóng gió, vất vả và thử thách. Trước khi đạt tới cột mốc hôm nay, cha cố đã trải qua một hành trình dài với hơn 40 năm kiên trì theo đuổi ơn gọi, kể từ khi được lãnh nhận chức linh mục vào ngày 05/5/2006, do Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt truyền chức. Chính trong những thăng trầm ấy, lòng trung tín và sự phó thác nơi Thiên Chúa đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đời sống mục tử của ngài.
Đức cha cũng gợi lại hình ảnh các Tông đồ trong sách Công vụ (x.Cv 14, 18-27): “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào Nước Thiên Chúa”. Hành trình của cha cố Phêrô cũng mang đậm dấu ấn của lời Kinh Thánh này. Như các Tông đồ xưa, người linh mục được mời gọi trở nên chứng nhân trung thành, biết kiên trì trong thử thách, và luôn tín thác vào Thiên Chúa – Đấng đã gọi và sai đi. Đồng thời, đời sống linh mục cũng gắn liền với đời sống cầu nguyện, hy sinh và tinh thần phục vụ không ngừng nghỉ cho đoàn chiên Chúa trao phó.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và hiệp thông sâu xa. Những lời ca tiếng hát, những lời nguyện chung và từng cử chỉ phụng vụ đều diễn tả tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mà Ngài đã thương ban cho Giáo Hội qua cuộc đời cha cố Phêrô.
Kết thúc Thánh lễ, đại diện cộng đoàn Dân Chúa và gia đình Toà Giám mục đã có lời chúc mừng cha cố Phêrô nhân dịp kỷ niệm 20 năm linh mục. Những lời chúc mừng chân thành, những bó hoa tươi thắm được dâng lên như dấu chỉ của lòng biết ơn và yêu mến dành cho vị mục tử đã tận tụy phục vụ.
Đáp lại, cha cố Phêrô xúc động dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban trong suốt hành trình đời linh mục. Ngài cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã luôn nâng đỡ, cầu nguyện và đồng hành với ngài trong suốt thời gian qua. Cha cố khiêm tốn xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để ngài luôn biết trung thành với ơn gọi, sống trọn vẹn sứ vụ linh mục và bền đỗ đến cùng trong tình yêu Thiên Chúa.
Thánh lễ khép lại, nhưng dư âm của niềm vui, của tâm tình tạ ơn và hiệp thông vẫn còn lan toả trong lòng mỗi người tham dự. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại hành trình đã qua, nhưng còn là cơ hội để mỗi người ý thức hơn về ơn gọi và sứ mạng của mình trong đời sống Kitô hữu, biết sống trung thành và tín thác vào Chúa giữa những thử thách của cuộc đời.
Ước mong rằng, với hồng ân 20 năm linh mục, cha cố Phêrô sẽ tiếp tục là khí cụ bình an của Chúa, trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
BTT GP