
Chiều ngày 06/02/2026, tức ngày 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Cao Bình hân hoan chào đón Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận, đến thăm mục vụ và cử hành Thánh lễ Tất niên, hiệp thông tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân trong năm qua và cầu xin bình an, chúc lành cho năm mới Bính Ngọ đang đến gần.
Trong bầu khí cuối năm se lạnh của vùng cao, tiếng chuông nhà thờ ngân vang như lời mời gọi cộng đoàn cùng nhau nhìn lại hành trình đức tin đã đi qua, để dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân và phó thác.
Giáo xứ Cao Bình là một giáo xứ truyền giáo có địa bàn mục vụ trải dài hàng trăm cây số, gồm nhiều giáo điểm nằm rải rác giữa núi rừng của tỉnh Cao bằng . Trong năm qua, nhờ ơn Chúa và sự dấn thân bền bỉ của quý cha Dòng Chúa Cứu Thế đang coi sóc mục vụ nơi đây, hàng trăm anh chị em đồng bào dân tộc đã tin Chúa và lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mở ra những mầm sống đức tin mới trên vùng đất còn nhiều gian khó.

Đặc biệt, đời sống bác ái – yêu thương của giáo xứ được thể hiện cách rõ nét, nhất là trong đợt bão lũ tháng 10 vừa qua, khi giáo xứ đã quảng đại sẻ chia, nâng đỡ những gia đình gặp hoạn nạn, không phân biệt tôn giáo hay hoàn cảnh. Chính những nghĩa cử âm thầm ấy đã trở thành lời loan báo Tin Mừng sống động và thuyết phục nhất.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse chia sẻ: trong chuyến thăm mục vụ cuối năm Ất Tỵ tôi rcộng đoàn cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì bao ơn huệ đã lãnh nhận, đồng thời cầu xin Chúa chúc lành cho những dự định của năm mới được tốt đẹp theo thánh ý Ngài. Đức cha đặc biệt nhấn mạnh đến tinh thần loan báo Tin Mừng, khi mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên môn đệ thừa sai, nhất là tại giáo xứ Cao Bình – nơi có nhiều giáo điểm và một cánh đồng truyền giáo mênh mông đang chờ được gieo hạt.
Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ cách gần gũi, bình dị nhưng sâu lắng. Ngài nhắc đến một thế giới và xã hội đang đổi thay từng ngày, với không ít quan niệm đi ngược lại những giá trị nền tảng của đức tin Kitô giáo. Tuy nhiên, giữa mọi biến động ấy, Thiên Chúa vẫn là Đấng làm chủ lịch sử. Đức tin có thể có lúc mạnh, lúc yếu, nhưng không thay đổi; quyền năng Thiên Chúa không thay đổi; ân sủng và lòng trung tín của Chúa bền vững muôn đời, vì “Nước Người sẽ không bao giờ cùng”.
.jpg)
Từ đó, Đức cha mời gọi mỗi người tín hữu hãy xác tín vào sự quan phòng của Thiên Chúa, nỗ lực hoàn thiện bản thân từng ngày và sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình. Những giây phút cuối năm là thời khắc đẹp để người Kitô hữu ngước mắt lên trời tạ ơn Chúa, bởi tạ ơn chính là nét đẹp căn bản của đời sống đức tin.

Đức cha cũng ghi nhận và khích lệ giáo xứ Cao Bình đã cật lực xây dựng Giáo Hội Chúa trên vùng đất truyền giáo này, với những đổi thay rõ nét, từng ngày sinh hoa kết trái trong đời sống đức tin, trong việc loan báo Tin Mừng và trong tình yêu thương cụ thể dành cho nhau.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và ấm áp tình hiệp thông. Một năm cũ dần khép lại, nhưng từ chuyến thăm mục vụ này, một niềm hăng say mới, một nhiệt thành mới lại được thắp lên nơi cộng đoàn giáo xứ Cao Bình, để Tin Mừng của Chúa tiếp tục được sống, được loan báo và được lớn lên giữa núi rừng biên cương của Giáo phận.
Giuse Trần Ngọc Huấn