Đoàn Hành hương Giáo khu Truyền Tin Khu vực Miền Bắc hành hương về Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng

Chiều thứ Bảy, ngày 11/7/2026, Toà Giám mục Lạng Sơn hân hoan chào đón đoàn hành hương của Giáo khu Truyền Tin khu vực miền Bắc. Đoàn gồm những người con xa quê thuộc Giáo xứ Truyền Tin (Giáo phận Thái Bình), hiện đang sinh sống và làm việc tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc, quy tụ về Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong ngày truyền thống và hành hương đức tin.

Đồng hành và hướng dẫn đoàn là cha xứ Giáo xứ Truyền Tin, cha Gioan Nguyễn Văn Cương. Chuyến hành hương không chỉ là dịp gặp gỡ, thắt chặt tình hiệp thông giữa những người con xa quê, mà còn là cơ hội để mỗi người kín múc nguồn ân sủng qua việc cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận các bí tích.

Ngay khi đến Toà Giám mục Lạng Sơn, đoàn đã có buổi gặp gỡ và chào thăm Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, tại Nhà khách Toà Giám mục. Đức cha thân tình chào đón đoàn, bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp những người con của Giáo phận Thái Bình đến với vùng đất truyền giáo nơi địa đầu Tổ quốc.

Sau cuộc gặp gỡ, đoàn bước vào giờ tĩnh tâm do cha Vinh Sơn Đỗ Văn Từ, SCh.P hướng dẫn với chủ đề “Lạc đà và Lỗ Kim”. Qua những chia sẻ gần gũi và sâu sắc, cha mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống đức tin, biết cậy dựa vào Chúa, từ bỏ những ràng buộc của tính ích kỷ và vật chất để mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Tiếp đó, các thành viên trong đoàn sốt sắng lãnh nhận Bí tích Hoà giải, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng tham dự Thánh lễ.

Đỉnh cao của ngày hành hương là Thánh lễ được cử hành lúc 16g30 tại Nhà thờ Chính toà Lạng Sơn do Đức cha Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Gioan Nguyễn Văn Cương, quý cha đồng hành và quý cha đang phục vụ tại Toà Giám mục Lạng Sơn. Hiệp dâng Thánh lễ có quý thầy, quý nữ tu cùng gần 200 thành viên trong đoàn hành hương.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện của đoàn hành hương trong ngày họp mặt truyền thống tại miền đất truyền giáo Lạng Sơn. Ngài cầu chúc chuyến hành hương trở thành cơ hội giúp mỗi người thêm yêu mến Chúa, gắn bó với Giáo Hội và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng nơi môi trường mình đang sinh sống và làm việc.

Chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật XV Thường niên năm A (x.Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23), khởi đi từ hình ảnh thân thương của “quê lúa Thái Bình”, Đức cha mời gọi cộng đoàn trở thành mảnh đất tốt để hạt giống Lời Chúa được gieo vào và sinh nhiều hoa trái. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thử thách và đau khổ, người Kitô hữu vẫn luôn sống trong niềm hy vọng, bởi như thánh Phaolô khẳng định: những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sẽ được mạc khải nơi những người thuộc về Thiên Chúa. Đức cha cũng nhắc lại lời ngôn sứ Isaia: cũng như mưa và tuyết từ trời rơi xuống làm cho đất đai phì nhiêu, sinh hoa kết quả, thì Lời Chúa một khi được đón nhận bằng tâm hồn quảng đại cũng sẽ biến đổi cuộc đời con người, giúp họ trở thành nguồn phúc cho gia đình, giáo xứ và xã hội.

Kết thúc Thánh lễ, cha Gioan Nguyễn Văn Cương thay mặt đoàn hành hương bày tỏ lòng tri ân Đức cha Giuse vì đã ân cần đón tiếp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn có một ngày hành hương đầy ý nghĩa. Cha cũng chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy, quý nữ tu cùng tất cả mọi người đã hiệp thông, cộng tác và cầu nguyện cho đoàn.

Ngày hành hương khép lại trong bầu khí vui tươi, đầm ấm và tràn đầy hồng ân. Mỗi thành viên ra về với niềm xác tín rằng, nơi bất cứ môi trường nào Chúa gửi đến, người Kitô hữu đều được mời gọi trở nên mảnh đất tốt, để Lời Chúa tiếp tục sinh hoa kết trái và lan toả niềm hy vọng giữa cuộc sống hôm nay.

Minh Quang & BTT