Chiều Chúa Nhật, ngày 29/3/2026, cộng đoàn nhỏ bé Đồng Mỏ đã quy tụ về điểm sinh hoạt tôn giáo quen thuộc để cùng cử hành Lễ Lá – mở đầu Tuần Thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô. Dù còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, nhưng nơi đây lại chan chứa một đức tin đơn sơ, sống động và đầy lòng yêu mến.
Vào lúc 15g30, nghi thức làm phép lá được cử hành do cha Giuse Trần Chu Năng – quản nhiệm cộng đoàn Đồng Mỏ – chủ sự, cùng với sự hiện diện của quý cha, quý thầy và anh chị em tín hữu trong khu vực. Những cành lá xanh được mang trên tay không chỉ là dấu chỉ tưởng nhớ biến cố Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem trong vinh quang, mà còn là lời tuyên xưng niềm tin của mỗi người: đón rước Chúa vào chính cuộc đời mình.
Mở đầu nghi thức, cha Giuse đã tha thiết mời gọi cộng đoàn bước vào Tuần Thánh với tâm tình sốt sắng và ý thức sâu xa hơn về hành trình đức tin. Ngài nhấn mạnh: chúng ta được mời gọi trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh, không như dân Do Thái xưa – những người đã từng tung hô “Hosanna” nhưng rồi lại quay lưng, kết án và đóng đinh chính Đấng họ đã đón rước. Lời mời gọi ấy như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giúp mỗi tín hữu nhìn lại đời sống đức tin của mình.

Sau nghi thức làm phép lá, cộng đoàn cùng tiến vào cử hành Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm. Điểm nhấn đặc biệt của phụng vụ là bài Thương Khó theo Tin Mừng thánh Matthêu, được công bố cách long trọng với sự tham gia lĩnh xướng của cha chủ tế và quý thầy. Từng lời thuật lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu vang lên chậm rãi, sâu lắng, đưa cộng đoàn bước vào một không gian thinh lặng nội tâm, nơi mỗi người có thể cảm nhận rõ hơn tình yêu tự hiến của Đấng Cứu Thế.
Trong bài giảng, cha Giuse đã đặt ra một câu hỏi rất gần gũi nhưng cũng đầy tính đánh động: “Tại sao Chúa Giêsu phải chết?” Phải chăng chỉ vì người Dothái kết án Ngài? Hay vì những thế lực chính trị thời bấy giờ? Từ đó, cha dẫn dắt cộng đoàn đi vào chiều sâu của mầu nhiệm cứu độ: Chúa Giêsu chịu chết không chỉ vì một nhóm người hay một thời đại nào, nhưng là vì tội lỗi của toàn thể nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta hôm nay.
Dựa trên bài đọc II trích thư gửi tín hữu Philipphê, cha Giuse nhấn mạnh đến sự tự hạ tuyệt đối của Đức Kitô: “Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa… nhưng đã tự hủy mình ra không, vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá” (x.Pl 2, 6-11). Chính tình yêu vô biên ấy đã trở thành nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Qua đó, cha mời gọi cộng đoàn không chỉ dừng lại ở việc tưởng niệm, nhưng còn biết đáp lại tình yêu của Chúa bằng một đời sống hoán cải, khiêm nhường và biết hy sinh vì tha nhân.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí thinh lặng và suy tư. Mỗi người ra về không chỉ mang theo cành lá đã được làm phép, nhưng còn mang trong lòng một lời mời gọi sống động: hãy cùng bước theo Chúa Giêsu trên con đường Thập Giá trong suốt Tuần Thánh này. Đó là hành trình của yêu thương, của tha thứ, và của niềm hy vọng.
Ước mong rằng, qua những ngày thánh sắp tới, mỗi tín hữu trong cộng đoàn Đồng Mỏ sẽ dành thời gian chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa, để nhận ra tình yêu lớn lao mà Ngài dành cho nhân loại. Từ đó, mỗi người biết canh tân đời sống, hầu xứng đáng đón mừng niềm vui Phục Sinh – niềm vui của sự sống mới, của ánh sáng chiến thắng bóng tối, và của tình yêu vượt thắng mọi đau khổ.
Lễ Lá năm nay tại Đồng Mỏ tuy đơn sơ, nhưng lại đong đầy ý nghĩa. Chính nơi cộng đoàn nhỏ bé ấy, hình ảnh một Hội Thánh sống động được thể hiện rõ nét: hiệp nhất trong đức tin, sốt sắng trong phụng vụ và bền bỉ trong hành trình theo Chúa. Tuần Thánh đã bắt đầu – một hành trình thánh thiêng đang mở ra, mời gọi mọi người cùng bước vào với trọn vẹn con tim.
BTT GP